Bóng Đá Plus trên MXH

Chelsea có khác gì chiến thần Hạng Vũ đâu

13 phút trước
Nhìn Chelsea thi đấu ở giải FIFA Club World Cup năm nay rất khiếp đảm nhé. Họ đi tằng tằng từ vòng bảng đến trận chung kết FIFA Club World Cup 2025. Ngày xưa, Quan Công trong hành trình rời Tào, phải mỏi tay vì chém 6 tướng, còn Chelsea chỉ mỏi tay vì nhặt 70 triệu USD tiền thưởng cho các trận thắng. 

    Chelsea khiến chúng ta liên tưởng đến một Hạng Vũ sức mạnh vô song

    Những con số không biết nói dối. Chelsea đã hạ gục 2 đối thủ đến từ Brazil ở vòng tứ kết và bán kết rất nhẹ nhàng. Palmeiras đã thua 1-2 ở tứ kết, và đêm thứ Ba vừa qua, đến lượt Fluminense thua ở vòng bán kết (0-2). 

    Cú sảy chân ở trận ra quân (thua Flamengo 3-1) chỉ là một tai nạn, bởi sau đó là chuỗi 4 trận thắng liên tiếp, trong đó có 3 trận thuộc dạng loại trực tiếp. Chelsea đã ghi được 11 bàn thắng (8 bàn ở vòng knock-out). 

    Nhìn Chelsea ở giải đấu này, chúng ta hoàn toàn thấy không có liên quan gì đến hình ảnh phập phù, bạc nhược ở Premier League mùa trước nữa. Đó là một đội bóng tiến bước với khí thế “chẻ tre” không thể ngăn cản, sẵn sàng vùi dập mọi đối thủ. 

    Nhưng đấy là một Chelsea rất trẻ có tinh thần hừng hực của một “con nghé mới sinh không kinh gì hổ”. Tuổi trẻ là đặc tính của đoàn quân Chelsea này, bởi đến cả HLV Maresca cũng bị coi là “trẻ con lạc bước vào đấu trường đỉnh cao” mà thôi. 

    Hình ảnh ấy khiến chúng ta liên tưởng đến một Hạng Vũ sức mạnh vô song, đang ở tuổi thanh niên, trời không sợ, đất không sợ, người lại càng không sợ. Hạng Vũ thần uy đó thống lĩnh 500 tráng sĩ Giang Đông tạo thành đội quân bách chiến bách thắng, đập tan cơ nghiệp của Tần Thuỷ Hoàng.

    Chelsea rất trẻ có tinh thần hừng hực của một “con nghé mới sinh không kinh gì hổ”

    Khi đã diệt Tần, đốt trụi cung A Phòng, Hạng Vũ - lúc này đã xưng Sở Vương – lại đánh cho Hán Vương Lưu Bang bết xê lết trong cuộc chiến giành giang sơn nhất thống. Hai bên hễ lâm trận là quân Sở ca khúc khải hoàn, thậm chí đến khi nắm Lưu Bang trong tay ở hội Hồng Môn, Hạng Vũ còn khinh thường, không thèm giết. 

    Đó là uy lực của một thần tướng, nhưng đó cũng là sự ngu xuẩn của kẻ hữu dũng vô mưu, chỉ cậy sức khoẻ mà khinh thường đối thủ, bỏ qua mọi cơ hội tốt nhất để chiếm tiên cơ. Sự ngu xuẩn của Hạng Vũ cũng phải khiến Phạm Tăng não đầy âm mưu, óc đầy dương mưu phải ngán ngẩm bỏ đi, lo cảnh chết không có đất mà chôn. 

    Trong khi đó, Hạng Vũ oai phong lẫm liệt, thấy Phạm Tăng bỏ đi càng thích. Ai trong gầm trời này có thể cử đỉnh trăm cân dễ như bế Ngu Cơ lâm sàng? Ai có thể dám cầm quân đối mặt Sở Vương mà không cầm chắc thất bại và cái chết? Không có ai.

    Ở trận đấu cuối cùng - trận Cai Hạ - Hạng Vũ gặp lại bại tướng ở trận Bành Thành là Lưu Bang. Đây có thể coi là trận chung kết của giải Hán Sở Premier League. Và chiến thắng không thuộc về kẻ ngu si tứ chi phát triển như thường lệ, mà thuộc về kẻ biết bày mưu, biết chờ thời, biết lấy sở trường địch sở đoản.

    Hạng Vũ tự tận, không còn mặt mũi để nhìn phụ lão Giang Đông, cơ đồ tan nát, đại nghiệp tiêu vong chỉ vì một thất bại. Chỉ cần một trận thua là 99 trận thắng trước đó bỗng nhiên mất giá trị. Nghiệt ngã, nhưng bài học này luôn được nhắc đến bởi thế gian có quá nhiều kẻ kiêu ngạo, tự mãn như Sở Vương.

    Chelsea hãy nhìn đó làm gương bởi đối thủ trong trận Cai Hạ trên đất Mỹ không chỉ làng nhàng như Benfica, Palmeiras hay Fluminense mà là một PSG đang được thiên thời, địa lợi, nhân hoà. Trăm trận toàn thắng mà thua ở trận cuối thì cũng khác gì Hạng Vũ đâu!

    KỲ LÂM • 13 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay