Chúng ta chắc nhiều người biết cái món học tủ khét tiếng từng ám ảnh bao nhiêu thế hệ học sinh, sinh viên chỉ nhăm nhăm học vẹt, học tủ để cầu “trúng tủ” khi đi thi. Trúng tủ ở đây là đề thi trúng vào phần tập trung học vẹt, hoặc bốc thăm phải MU ở chung kết Europa League vậy.
Có “trúng tủ” thì kết quả thi cử mới rạng rỡ gia phong, gia đình hạnh phúc, toàn gia thân ái nói cười oang oang đầu làng cuối xóm hay trên mạng xã hội. Không đến nỗi roi mây vun vút, tiếng bấc tiếng chì, khiến kẻ “lệch tủ” lại thất thểu bước lên cây cầu cao bắc ngang dòng sông sâu.
Thế mới có truyện cười như sau. Một anh sinh viên trường Y chỉ học tủ về chủ đề rận chó, tất tần tật từ A đến Z chỉ là rận chó và liên quan đến rận chó, không học thêm cái gì sất. Hôm đi thi, anh ta bốc lệch tủ, nhằm vào chim cánh cụt.
Không hề mất bình tĩnh, anh ta liền trả bài: “Chim cánh cụt sống ở vùng Nam Cực, quanh năm lạnh giá, nên không bị mắc bệnh rận chó. Bệnh rận có nguyên nhân từ loại rận chó, rất nguy hiểm cho nên, từ đây em xin nói về rận chó”. Giám thị ngán ngẩm cho anh bốc lại câu hỏi, lần này vẫn lệch tủ, không phải rận chó mà là cá voi.
“Cá voi được coi là loại động vật có xương sống lớn nhất trên hành tinh. Môi trường sinh sống của cá voi là dưới đáy đại dương, nên cũng không bị rận chó. Rận chó là loài ký sinh trung vô cùng nguy hiểm, nên em xin phép trình bày về rận chó…”. Giám thị lại lắc đầu.
Sau khi thương tình cho bốc lại câu hỏi đến lần thứ ba nhưng vẫn không bốc phải cái tủ rận chó, chàng sinh viên kia bị đánh trượt, với điểm 0 to tướng. Tất cả chỉ vì con rận chó đáng ghét không chịu hiện hồn trên lá thăm.
Vậy Chelsea liên quan gì đến rận chó? Không liên quan, nhưng Chelsea đang có biểu hiện học vẹt kiểu rận chó. Rõ ràng, từ khi ông chủ Roman Abramovic bị bắt bán lại CLB, Chelsea đã sa sút không phanh, đánh mất bản sắc và bản lĩnh của một nhà chinh phục chức vô địch.
Dưới thời tập đoàn chủ mới, Chelsea vẫn có rất nhiều tiền để mua sắm, thế nhưng họ đã biến thành một đội bóng trung bình, chỉ khá hơn MU một chút. Bản lĩnh “đơn đao phó hội” mà Abramovic cùng Jose Mourinho, Frank Lampard, John Terry, Didier Drogba… gầy dựng khi xưa khiến châu Âu và Premier League hết hồn đã tiêu tan.
Nhìn vào lực lượng của Chelsea bây giờ, dù có so bó đũa để chọn cột cờ, cũng không thể tìm ra một thủ lĩnh can trường, tài giỏi. Tất cả bởi vì Chelsea nhăm nhăm học tủ bài “chỉ mua cầu thủ trẻ, có tài năng”. Trong vòng hơn năm qua, học đã mua cả trăm cầu thủ trẻ, dùng được 1 phần, còn 99 phần đem cho mượn, hy vọng sau bán lấy lãi.
Thế nên, khi bốc phải câu Premier League, Champions League, Europa League, Conference hay Club World Cup thì Chelsea cũng chỉ biết dùng cái tủ “cầu thủ trẻ” ra để ứng phó. Cứ như thế, làm sao Chelsea có thể đỗ đầu mà làm rạng rỡ gia môn được.