Cũng cần nhắc lại, ở lượt trận đầu tiên tại bảng B, Thái Sơn Bắc đã thắng Luxury Hạ Long với tỉ số 8-0, còn Sahako đã vượt qua Trẻ TP.HCM 2-1. Các nhà ĐKVĐ Thái Sơn Bắc được nhận định sẽ bỏ túi một tấm vé vào bán kết và ứng viên cho tấm vẻ còn lại là Sahako. Dù không phải là trận cầu tâm điểm, cuộc đối đầu giữa Luxury Hạ Long và Trẻ TP.HCM vẫn thu hút sự chú ý lớn khi cả hai đội đều khát khao giành lấy vị trí cao nhất tại bảng B.
Trận đấu diễn ra với những tình huống tấn công của đôi bên. Phút thứ 3, Thiện Khang mở tỷ số cho Luxury Hạ Long sau một pha xử lý khéo léo, dù trước đó bị hậu vệ đối phương tác động nhẹ. Sau đó, Trường Thịnh sau đó có cơ hội đối mặt nhưng không thể đánh bại thủ môn Trẻ TP.HCM. Tuy nhiên, chỉ một phút sau, chính anh đã lập công với cú đánh đầu nâng tỉ số lên 2-0.
Trẻ TP.HCM vùng lên mạnh mẽ, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Phút 12, Thành Nhật có cơ hội ngon ăn nhưng lại đệm bóng ra ngoài khi trước mặt là khung thành bỏ trống. Các học trò HLV Nguyễn Bảo Trung tiếp tục pressing dồn dập, gây nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự đối phương. Phút 16, Văn Hào bên phía Luxury Hạ Long đối mặt nhưng bị thủ môn Minh Tuấn xuất sắc cản phá. Chỉ 2 phút sau đó, Tuấn Vũ lại bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc khi dứt điểm ra ngoài.
Trẻ TP.HCM liên tục gây sức ép nhưng thiếu đi sự chính xác trong các pha dứt điểm. Phút 20, Chí Bảo tung cú sút nguy hiểm nhưng thủ môn của Luxury Hạ Long kịp thời cứu thua, giữ nguyên tỷ số cho đội nhà. Vào đầu hiệp 2, Trẻ TP.HCM tăng cường sức ép và những cơ hội được tạo ra nhưng không thể tận dụng. Khi trận đấu còn 7 phút, HLV Bảo Trung đã cho các học trò của mình chơi power-play.
Ở phút 37 họ đã có bàn thắng rút ngắn tỉ số của Lê Bộ nhưng đó cũng là những gì mà Trẻ TP.HCM làm được ở những phút cuối. Thua 1-2 (cũng là trận thua thứ 2), Trẻ TPHCM là đội bóng đầu tiên bị loại khỏi Giải Futsal HD Bank Cúp QG 2025.