Bóng Đá Plus trên MXH

Baby: “Đáng lẽ Barca là ngôi báu của tôi chứ không phải của Lionel Messi”

08 phút trước
Gabriel Santiago Fernandez (thường gọi là Baby), đồng đội của Lionel Messi tại lò La Masia, đã chia sẻ về trải nghiệm của anh với tư cách là một trong những cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất tại lò đào tạo này và phân tích lý do tại sao anh không thể vươn lên hàng ngũ những cầu thủ hàng đầu của Barca.

    Gabriel Santiago Fernandez (thường gọi là Baby) bây giờ và ngày xưa

    Người ta nói rằng trong đời, cơ hội như một chuyến tàu sẽ lướt qua bạn và điều quan trọng là bạn có lên được chuyến tàu đó hay không. Nhưng với Baby, anh đã được trao rất nhiều cơ hội, khoảng 10-12 lần, nhưng đều chưa từng lên chuyến tàu nào.

    Baby, sinh ngày 7/3/1986, thừa nhận rằng anh có tiềm năng lớn nhưng lại thiếu nỗ lực để khai thác. “Ở Barca, họ nhìn thấy rất nhiều tiềm năng ở tôi, nhưng tôi không thực sự tạo ra nhiều khác biệt. Tại CLB này, một trung phong như tôi rất khó giữ được vị trí trong 8 hay 9 năm mà vẫn được tôn trọng và trao cơ hội.

    Nơi đây như một bến trung chuyển tài năng, nên các cầu thủ trẻ cứ đến rồi đi. Đáng lẽ, Messi cũng chịu cảnh như thế nếu tôi khẳng định được vị trí. Đáng lẽ, Barca phải là mái nhà của Baby chứ không phải của Messi”, Baby cay đắng than vãn.

    Nếu nhìn về thời trẻ trâu của 2 cầu thủ này, chúng ta cũng thấy hợp lý. Ví dụ, ở các giải đấu Brunete và Canal +, Baby là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất, là cầu thủ xuất sắc nhất, và là viên ngọc khiến lò La Masia hành diện nhất.

    Baby: “Đáng lẽ Barca là vinh quang của tôi chứ không phải của Messi”

    Ở cả 2 giải đấu diễn ra trong 2 năm liên tiếp này, Messi không có ở đó bởi vì thế giới chưa biết Messi là ai. Ngay cả khi gia nhập La Masia, Messi cũng không thể cạnh tranh vị trí là tay săn bàn hàng đầu với Baby.

    “Tôi luôn là cầu thủ ghi bàn hàng đầu trong 8 năm liên tiếp và chơi mọi vị trí, nhưng khi Messi đến buổi tập đầu tiên, tôi đã thốt lên: Ôi chúa ôi, may là nó chơi số 10 nên chưa lấy áo số 9 của mình được. Nhưng rồi, chúng tôi đã nhiều lần phải hoán đổi vị trí cho nhau”, Baby hồi tưởng.

    Rốt cuộc, anh hùng lại trọng anh hùng. Baby và Messi cũng trở thành huynh đệ của nhau. Mức độ thân thiết tuỳ theo hoàn cảnh và thời điểm, thế nhưng dù Messi không đến dự đám cưới của Baby nhưng lại đến xem bạn thi đấu ở bất cứ đâu.

    “Tôi sẽ đeo gông vào cổ vào hôm thứ Năm, và Messi không thể đến. Nhưng chúng tôi luôn ở bên nhau... Ở La Masia, trong phòng thay đồ, trong phòng ngủ, trên xe buýt. Tôi mời cưới, Messi rất vui nhưng anh ấy phải cùng CLB đến làm khách trong một trận đấu tại Champion League vào tối thứ Tư nên không thể đến được. Tiếc thật đấy.

    Baby khi là đồng đội của Lionel Messi tại lò La Masia

    Sau hôm tổ chức chức hôn lễ, vợ chồng tôi đi hưởng tuần trăng mật ở Santa Susana, gần sân vận động Premia nơi tôi từng chơi cho CLB Damm. Đến thứ Bảy, Messi đã đến thăm tôi, rồi chúng tôi đi ăn và đá bóng. Chúng tôi thắng 1-0 nhờ bàn thắng của tôi”, Baby kể.

    Sau đó, Baby rời Barcelona. Trong bóng đá, có những ông bố đỡ đầu, những mối quan hệ có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của một cầu thủ. Bố đỡ đầu cho Baby là HLV Horacio, nhưng khi ông không làm việc ở La Masia nữa, Baby lập tức bị thất sủng.

    Barca đã đề nghị anh gia hạn hợp đồng thêm tám năm, và Baby đã quyết định ra đi khi thấy mọi thứ thay đổi, những người ủng hộ mình biến mất. “Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra. Khi trận đấu trở nên khó khăn, họ  tung tôi vào sân. Nếu dễ dàng, họ không đưa tôi vào sân”.

    Baby cũng tiết lộ rằng, khi biết ý định ra đi của anh, Barca đã làm mọi cách để ngăn anh gia nhập Real Madrid

    Baby cũng tiết lộ rằng, khi biết ý định ra đi của anh, Barca đã làm mọi cách để ngăn anh gia nhập Real Madrid. “Họ đề nghị tôi ký hợp đồng thêm 8 năm và tôi đã từ chối. Họ buộc tôi phải ra đi nhưng chặn đường tôi đến Real Madrid hoặc Atletico Madrid. Tôi có thể đến bất cứ đâu, ngoại trừ 2 CLB này”.

    Do đó, Baby buộc phải đến CLB Damm trong vòng 6 tháng, và năm 17 tuổi, anh ký hợp đồng với Figueres ở Giải hạng Nhì TBN. Anh thi đấu ở đó 2 năm rồi đến Gava ở Giải hạng Ba. Tiếp theo là những cuộc phiêu lưu chán chường đến Cordoba (1năm), rồi Almeria (3 năm) và Real Mallorca.

    “Tôi có một hợp đồng tốt với Mallorca nhưng trước khi ký hợp đồng 1 tuần, tôi bị gãy chân chày nên mọi thứ tan tành. Tôi đã phải nghỉ thi đấu 1 năm rưỡi và bị trầm cảm. Đến khi bình phục, tôi đã chơi cho Formentera và quay về Catalonia chơi bóng phủi. Rồi giải nghệ”, Baby kể.

    KHÔI NGUYÊN • 08 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay