Điều này thoạt nghe có vẻ mâu thuẫn. Saudi Arabia bây giờ là đất tiền, đất bạc. Các đội bóng, đúng hơn là một nhóm các đội bóng đại gia, của xứ Ả-rập đã và đang thu hút những ngôi sao sáng nhất của bóng đá châu Âu - không chỉ là những người hết thời mà cả những cầu thủ đang ở giai đoạn đỉnh cao, thậm chí là chưa lên tới đỉnh cao - về với mình bằng một chính sách sặc mùi tiền. Hoặc là bằng phí chuyển nhượng trên trời. Hoặc là với lương rất cao.
Barca có gì để có thể đảo ngược được dòng chảy đó? Họ có đủ tiền để đưa ra một lời đề nghị “không thể chối từ” với các CLB Saudi Arabia khi muốn có một ngôi sao nào đó của họ? Họ có đủ tiền để đưa ra mức lương cao hơn mức lương mà các ngôi sao nói chung đang nhận được ở Trung Đông? Câu trả lời đều là “không”. Barca vẫn đang trong giai