Điều gì xảy ra sau trận hòa ‘kỳ quái và lố bịch’ của Real?

Lan Hạ
19:16 ngày 03-03-2024
Sau cái kết được cho là “kỳ quái và lố bịch” mà Real gặp phải từ trận hòa 2-2 vừa qua trước Valencia, vấn đề Real được trọng tài yêu hay ghét đang gây ra tranh cãi dữ dội ở Tây Ban Nha.

Real và Valencia đã đem lại một trận đấu nhiều kịch tính và cảm xúc từ trận hòa 2-2 vừa qua giữa hai đội. Do nhiều thời điểm trận đấu bị gián đoạn nên thời gian bù giờ đã được trọng tài cho kéo dài thêm. Phút 90+9, Real Madrid có một tình huống phản công và Jude Bellingham đã đưa được bóng vào lưới của Valencia. Đồng hồ điểm 98:40 khi bóng chạm lưới và hậu vệ Cristhian Muslimra của Valencia đã quay đi trong tuyệt vọng. 

Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận vì trọng tài Gil Manzano đã thổi còi kết thúc trận đấu, ngay khi cầu thủ Real Madrid, Brahim Diaz tạt bóng cho Jude Bellingham dứt điểm. Chính bởi vậy, nó đã gây ra phản ứng dữ dội cho các cầu thủ Real Madrid. Đội trưởng Real Madrid, Dani Carvajal và các đồng đội bao gồm Bellingham, Vinicius Jr, Joselu, Andriy Lunin và Antonio Rudiger đã vây quanh Gil Manzano, trong khi trọng tài lùi lại để có chỗ rút thẻ đỏ với Bellingham vì lỗi phản ứng. 

HLV Carlo Ancelotti tỏ ra rất bức xúc

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Carlo Ancelotti rất bức xúc khi mô tả tình huống này là chưa từng có. "Không còn gì để nói thêm, điều này chưa bao giờ xảy ra với tôi. Trận đấu lẽ ra phải được tiếp tục cho đến khi tình huống kết thúc. Ở đây, trọng tài rõ ràng đã mắc một sai lầm”, ông thầy người Italia tuyên bố.

Vẫn theo Ancelotti, không chỉ cá nhân ông mà tất cả cầu thủ Real đều tức giận vì bị cướp mất chiến thắng. Cá nhân Bellingham đã lên mạng xã hội ngay sau đó, đăng lại trên X, trước đây là Twitter, một thông báo có nội dung: “Trọng tài thực sự đã đợi Brahim Diaz tạt bóng rồi thổi còi! Đây là một vụ bê bối”. Bellingham nhanh chóng xóa tin nhắn đó khỏi tài khoản của mình. Trong khi đó, số cầu thủ khác của Real Madrid đã bày tỏ sự phẫn nộ với những bình luận như:  “Thật đáng xấu hổ”, “một quyết định cực kỳ ngu ngốc”. 

  Bellingham nhận thẻ đỏ trong trận hòa vừa qua của Real

Ngay cả cầu thủ Duro của Valencia cũng nói thẳng với Movistar TV sau trận đấu rằng trọng tài rõ ràng đã phạm sai lầm. “Tôi không biết tại sao trọng tài Gil Manzano lại làm như vậy. Lẽ ra ông ấy đã phải thổi còi ngay khi chúng tôi phá bóng. Nhưng Manzano đã đợi cho đến khi Brahim có bóng và khi anh ấy tạt bóng thì Manzano thổi còi”.

Cũng cần thấy, Bellingham sẽ nhận án treo giò ít nhất ba trận nếu bị phát hiện có hành vi xúc phạm hoặc đe dọa trọng tài từ tình huống kể trên. HLV Ancelotti dường như rất ý thức được điều này trong cuộc họp báo sau trận đấu. “Bellingham không xúc phạm trọng tài. Cậu ấy nói bằng tiếng Anh: “Đó là một bàn thắng chết tiệt”. Đó là điều mà tất cả chúng tôi đều nghĩ,” Ancelotti nói, “Rõ ràng là cậu ấy đã đến gần trọng tài nhưng với những gì đã xảy ra thì đó là điều khá bình thường”. 

Trang web của Real Madrid đã đăng tiêu đề về trận đấu như sau: “Một quyết định chưa từng có của trọng tài đã ngăn cản Real Madrid giành chiến thắng tại Mestalla”. Còn dòng tiêu đề phụ viết: “Bellingham đã ghi bàn thắng quyết định ở tình huống cuối cùng của trận đấu, nhưng Gil Manzano đã ngăn cản bàn thắng với việc thổi còi mãn cuộc khi bóng đang ở trên không”.

Những ngày tới, việc Real Madrid chắc chắn kháng cáo chiếc thẻ đỏ của  Bellingham sẽ gây tranh cãi ồn ào. Sâu xa hơn, vấn đề Real được trọng tài yêu hay ghét sẽ được thổi bùng lên. Trên thực tế, không ít fan nhiệt thành của Real từng hậm hực ra mặt trước những thông tin về việc chủ tịch Florentino Perez mua trọng tài để xử ép các đội bóng khác. Trên thực tế, mọi chuyện lại đang diễn ra theo chiều hướng ngược lại, nhất là sau trận đấu có cái kết được cho là “kỳ quái và lố bịch” mà Real gặp phải từ trận hòa 2-2 vừa qua trước Valencia.

Bản thân Bellingham ngày càng tỏ ra khó chịu với các trọng tài người Tây Ban Nha, khi nhận 3 thẻ vàng trong 6 trận từ tháng 1 đến tháng 2 và phải chịu án phạt vì tích lũy số thẻ phạt chỉ vài tuần trước.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
34
+13
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
34
+6
51
9
35
-9
49
10
36
-11
48
11
36
-11
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x