Yamal dù mới 17 tuổi nhưng đã là một trong những cầu thủ được nhắc đến nhiều nhất trong làng bóng đá thế giới vài năm gần đây và là thành viên của đội Barca giành chức vô địch La Liga, Siêu cúp Tây Ban Nha, cúp Nhà vua Tây Ban Nha và danh hiệu EURO 2024 cùng đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha.
Yamal ra mắt đội một Barca khi mới 15 tuổi 290 ngày trong trận đấu với Real Betis vào tháng 4/2023. Cựu HLV của Barca, Xavi chính là người đã tạo điều kiện để Yamal bước ra ánh sáng, và cũng là người đã ngăn cản anh chuyển đến một câu lạc bộ khác, qua đó giúp đội bóng xứ Catalunya giữ chân được viên kim cương thô lúc này đã rất sáng bóng và có giá trị.
Vào tháng 11/2024, tờ Mundo Deportivo của Tây Ban Nha đăng tải thông tin khẳng định rằng chủ tịch Barca, Joan Laporta - đã từ chối lời đề nghị trị giá 200 triệu euro (172,5 triệu bảng) dành cho Yamal. Trước đó, vào tháng 7 cùng năm, gã khổng lồ của Ligue 1 là PSG đã phủ nhận việc đưa ra lời đề nghị đó.
Nguồn tin này cũng khẳng định PSG trước đó đã theo đuổi một động thái tiềm năng dành cho Yamal khi anh mới 15 tuổi và lúc đó vẫn chưa ký hợp đồng chuyên nghiệp với Barca. Tờ báo đưa tin: "Người đại diện lúc bấy giờ của cậu ấy, Ivan de la Pena đã nhận được lời đề nghị hậu hĩnh từ CLB Pháp. Thật đáng lo ngại đối với một đứa trẻ đang trên đường trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp".
Về cơ bản, Yamal có thể rời Barca để đến Paris theo dạng chuyển nhượng tự do trước khi Xavi can thiệp. Ông đã nói chuyện với cầu thủ trẻ này, hứa sẽ cho anh ra mắt đội một, và sau đó ông đã làm vậy. Sau đó, Yamal đã ký hợp đồng mới có thời hạn 6 năm với Barca vào tháng 5/2025, chấm dứt tham vọng muốn sở hữu viên kim cương đắt giá của PSG.
Và PSG có thể sẽ là chủ đề xuyên suốt sự nghiệp của Yamal khi đội bóng Pháp có thể sẽ đối đầu trực tiếp với Barca tại Champions League trong những mùa giải sắp tới. Về mặt cá nhân, Yamal cũng sẽ cạnh tranh với các ứng cử viên khác cho danh hiệu Quả bóng vàng. Đó là các ngôi sao của PSG như Ousmane Dembele và Vitinha.