LAMINE YAMAL:

'Tôi muốn trở thành huyền thoại của Barca giống Messi'

Lamine Yamal giờ có lẽ là món “của để dành” đáng giá nhất của Barca. Nhưng dù coi Neymar và Messi là thần tượng, thần đồng này chưa quên mình vẫn chỉ là một cậu nhóc 16 tuổi. Như anh chia sẻ trong buổi trò chuyện với tờ Mundo Deportivo...

- Sau khi HLV Xavi tuyên bố ra đi vào cuối mùa, có vẻ như bầu không khí trong phòng thay đồ của Barca đã trở nên nhẹ nhõm hơn nhỉ?

- Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã trở nên thoải mái hơn, và kết quả thi đấu cũng trở nên tốt hơn. Nhưng tôi nghĩ sớm muộn gì đội bóng cũng phải chạm đến một bước ngoặt và bắt đầu chơi tốt dần lên.

- Anh có muốn Xavi, người đã cho anh ra mắt đội một Barca, tiếp tục ở lại không?

- Tôi rất, rất muốn. Nói thật đấy.

- Nhưng anh có dám gõ cửa văn phòng của Xavi và nói với ông ấy như vậy giống các đồng đội khác không?

- Tôi nghĩ đó không phải việc của một cậu nhóc 16 tuổi (cười). Không, nhưng tôi nghĩ Xavi biết tất cả chúng tôi đều muốn ông ấy tiếp tục dẫn dắt Barca.

Lamine Yamal thừa nhận tất cả các cầu thủ Barca đều muốn HLV Xavi tiếp tục ở lại. 

- EURO 2024 sẽ diễn ra trong mùa Hè này. Nếu không chấn thương, anh sẽ có được triệu tập và sau đó, anh có thể được gọi để thi đấu tiếp ở Olympic. Anh sẽ đồng ý tham dự chứ?

- Sẽ hơi bất hợp lý nếu góp mặt ở cả hai giải đấu, bởi kể từ khi bắt đầu chơi chuyên nghiệp, tôi đã cố gắng không khiến mình bị quá tải vì thi đấu quá nhiều. Nhưng nếu không còn lựa chọn nào khác, tôi vẫn sẽ chấp nhận vì với tôi, khoác áo Tây Ban Nha vẫn là một giấc mơ. 

- Nhưng nếu có quyền lựa chọn, liệu anh có từ chối tham dự Thế vận hội?

- Nó còn phụ thuộc vào kết quả thi đấu của chúng tôi ở EURO, tôi nghĩ điều quan trọng nhất vẫn là được góp mặt ở EURO.

- Tức là nếu Tây Ban Nha bị loại sớm hoặc đội tuyển không chịu quá nhiều sức ép ở EURO, bức tranh sẽ hoàn toàn khác?

- Rõ ràng là như thế.

- Phải chăng những chấn thương xảy ra với Pedri sau khi thi đấu quá nhiều trong năm 2021 đã ảnh hưởng tới quyết định của anh hiện tại?

- Đúng vậy. Pedri là tấm gương về những gì có thể diễn ra khi một cầu thủ trẻ bị quá tải, lúc chưa phát triển hoàn toàn về mặt thể chất.

- Anh đã tăng được 7 kg cơ bắp trong 1 năm nhỉ?

- Phải, từ giai đoạn tiền mùa giải. Tôi đã tăng 6 hay 7 kg gì đó.

Yamal đã có sự phát triển đáng kể về thể chất kể từ khi lên đội một Barca. 

- Chính xác là bao nhiêu?

- Tôi đã tăng thêm 7 kg và cao thêm 2 cm trong năm nay. Hiện tại tôi cao 1m81.

- Họ có dự đoán anh sẽ cao tối đa là bao nhiêu không?

- Không.

- Mỗi tuần chắc anh phải tập tạ rất nhiều nhỉ?

- Không, tôi chỉ tập luyện theo kế hoạch phù hợp với độ tuổi của mình mà HLV thể lực đưa ra thôi.

- Thế còn chuyện ăn uống? Chắc cũng phải có sự thay đổi so với trước kia?

- Trước kia tôi có thể đi cùng bạn bè và bạ đâu ăn đó. Giờ thì tất cả phải theo quy định của CLB, không chỉ chuyện ăn mà cả uống nữa.

- Vậy hiện tại, anh ăn gì nhiều hơn? Messi đã thay đổi thói quen ăn uống của anh ấy và bắt đầu ăn nhiều cá hơn đấy.

- Tôi cũng thế, giờ tôi ăn nhiều cá hơn, thay vì chỉ ăn mỗi thịt như trước kia.

- Hãy nói về trận chung kết Champions League ở Berlin năm 2015 nhé, đó là trận đấu mà Neymar - người mà anh luôn coi là thần tượng - ghi bàn. Tại sao anh lại thích Neymar hơn bất kỳ cầu thủ nào khác?

- Anh ấy chính là lý do khiến tôi muốn tới sân xem các trận đấu. Neymar luôn đem lại sự hào hứng cho khán giả, và thật tuyệt khi được xem anh ấy chơi bóng.

Yamal cho biết anh có thể rê bóng giống Neymar, nhưng chưa copy được kiểu chuyền bóng của Messi. 

- Anh đã thử copy những kiểu rê bóng của Neymar bao nhiêu lần, và có nghĩ rằng mình đã làm được như anh ấy?

- Tôi nghĩ chính vì đã xem Neymar thi đấu quá nhiều lần, nên đôi khi tôi cũng rê bóng giống anh ấy một cách vô thức.

- Thế còn những đường chuyền thì sao, vì anh không chỉ biết rê bóng và ghi những bàn thắng đẹp? Phải chăng anh đã học được cách chuyền bóng từ Messi?

- Rất khó để chuyền được những đường bóng như Messi. Anh ấy là cầu thủ duy nhất mà tôi thấy có thể thực hiện những đường chuyền độc đáo và sáng tạo như vậy, và tôi vẫn đang cố gắng để học nó.

- Trong phòng thay đồ hiện tại, đồng đội nào đưa cho anh lời khuyên hữu ích nhất?

- Tôi nghĩ là tất cả, từ các đội trưởng, đội phó, những cầu thủ kỳ cựu. Tất cả bọn họ đều uốn nắn và giúp đỡ tôi rất nhiều.

- Người ta đã nói rất nhiều về phản ứng của Lewandowski với anh trong trận gặp Alaves, khi anh ấy phớt lờ hành động xin lỗi của anh khi quyết định dứt điểm thay vì chuyền bóng. Chuyện đó có thực sự xảy ra, và nó ảnh hưởng tới anh như thế nào?

- Sự thật không phải thế. Có thể chuyện đó thu hút nhiều sự chú ý, nhưng thực ra nó không có gì nghiêm trọng cả. Vì sau trận đấu đó, chúng tôi tập trung cùng ĐTQG và khi trở lại, mọi thứ đều trở lại bình thường.

- Anh đã nhận được sự quan tâm của nhiều CLB lớn, và chủ tịch Joan Laporta tiết lộ rằng ông ấy từng từ chối một đề nghị trị giá 200 triệu euro cho anh. Anh có nghĩ rằng Barca đang đặt rất nhiều hy vọng vào mình không?

- Điều đó khiến tôi rất hạnh phúc, vì những gì mình làm đã được ghi nhận. Nhưng tôi chỉ muốn tập trung cho trận đấu kế tiếp.

Ưu tiên trước mắt của Yamal vẫn là tập trung thi đấu cho Barca. 

- Khi nhận thông tin về các lời đề nghị thông qua cha mình hoặc người đại diện Jorge Mendes, anh có biết rõ mình muốn làm gì trong tương lai không?

- Có chứ, tôi chỉ muốn tập trung chơi bóng.

- Anh vẫn còn hợp đồng đến năm 2026 và khi anh tròn 18 tuổi, Barca muốn gia hạn đến năm 2030. Liệu các cule có nên lo lắng về việc sẽ mất anh trong một thương vụ bom tấn? 

- Tôi nghĩ là tất cả nên thư giãn, hợp đồng của tôi vẫn còn 2 năm và tốt nhất là hãy tận hưởng hiện tại.

- Nhưng anh có muốn dành cả sự nghiệp cho Barca như Xavi, Iniesta, Puyol hay Messi?

- Chắc chắn rồi. Tôi hy vọng mình có thể trở thành một huyền thoại của Barca.

- Nếu Barca đưa cho anh chiếc áo số 10, trong trường hợp Ansu Fati không trở lại, anh sẽ nói gì? Liệu chiếc áo đó có quá rộng với anh?

- Như anh đã nói, hiện tại nó vẫn là số áo của Ansu Fati. Dĩ nhiên, đứa trẻ nào chẳng mơ được khoác áo số 10 của Barca, nhưng đó là chuyện của CLB.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x