Real Madrid đang đứng im trên thị trường chuyển nhượng, sau khi đem về Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Franco Mastantuono và Alvaro Carreras. Dù HLV Alonso muốn bổ sung một tiền vệ tổ chức, câu trả lời mà ông nhận được là “Không”. Kết quả là chiến lược gia người xứ Basque phải tự mình tìm cách lấp vào khoảng trống mênh mông mà Toni Kroos và Luka Modric để lại.
Giải pháp mà Alonso đưa ra là kéo Arda Guler về chơi như một tiền vệ tổ chức lùi sâu. Bước đầu, nó đã phát huy hiệu quả khi cầu thủ trẻ người Thổ Nhĩ Kỳ nhanh chóng thích nghi với vai trò mới, và chơi khá tốt tại FIFA Club World Cup 2025. Tuy nhiên, trận thua tan nát 0-4 trước PSG ở bán kết giải đấu này lại khiến nó bị đặt dấu hỏi.
Không dừng ở đó, Alonso đang tìm kiếm những giải pháp khác nơi học viện của Real Madrid. Và có vẻ như ông đã tìm thấy một gương mặt đầy triển vọng mang tên Thiago Pitarch. Tiền vệ vừa tròn 18 tuổi hôm 3/8 vừa rồi là 1 trong 4 cầu thủ trẻ được đưa lên tập cùng đội một trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa, và cũng là học trò cưng của HLV Alvaro Arbeloa ở đội Castilla.
Cậu nhóc sinh ra ở vùng ngoại ô Fuenlabrada của Madrid và mang hai dòng máu Tây Ban Nha và Morocco là một nhạc trưởng bẩm sinh. Thiago Pitarch có khả năng nhận bóng khi quay lưng và xử lý gọn gàng nhờ nền tảng kỹ thuật rất tốt, nhuần nhuyễn động tác giả và những pha “la pausa” gợi nhớ Sergio Busquets. Nhưng bên cạnh đó, anh còn sở hữu sự điềm tĩnh và nhãn quan xuất sắc của một tiền vệ tổ chức.
HLV Arbeloa đã không mất nhiều thời gian để nhận ra tài năng đặc biệt ấy, và đã lôi Pitarch lên đội U19 mùa trước, rồi nhấc tiếp anh lên đội Castilla đầu mùa này. Cũng chính Arbeloa tư vấn cho người đồng đội cũ Alonso về cậu nhóc 18 tuổi, giúp anh có cơ hội tập cùng đội một. Và nếu ghi được dấu ấn, Pitarch có thể là một giải pháp đầy hứa hẹn ở vị trí nhạc trưởng của Real Madrid.
“Viên ngọc” đánh rơi của Atletico
Thiago Pitarch thực ra là một sản phẩm của lò đào tạo Atletico, nơi anh bắt đầu ăn tập từ năm 2013 đến 2018. Tiền vệ sinh năm 2007 này sau đó chuyển đến chơi cho các đội trẻ của Getafe và Leganes, cũng là những đội bóng thuộc thủ đô Madrid. Phải đến đầu mùa giải 2023/24, Pitarch mới gia nhập học viện La Fabrica của Real Madrid.