Chào mừng đến với Serie A, mặt trận cuối cùng chưa có lời hồi đáp, nơi vương miện vẫn lơ lửng trong không trung, chờ kẻ xứng đáng giành lấy sau 2 vòng đấu cuối cùng.
Khoảng cách giữa Napoli và Inter? Vỏn vẹn 1 điểm. Một tích tắc của lịch sử, một lần vấp chân có thể phá tan mọi giấc mơ. Ở vòng 36, Inter hạ gục Torino 2-0 ngay trên đất khách, trong khi Napoli gây thất vọng khi để Genoa cầm hòa 2-2 tại Maradona. Một vòng đấu, một cú lật thế cờ. Từ chỗ bị bỏ xa 3 điểm, Inter giờ đây đã thở sát gáy Napoli và Serie A bất ngờ hóa thành một bản giao hưởng hồi hộp đến nghẹt thở.
Lịch thi đấu: ai đang nắm dao, ai chực chờ trượt tay?
Nếu dựa vào lịch đấu, Napoli phần nào dễ thở hơn. Họ làm khách trước Parma ở vòng 37, đội đứng thứ 15 và vẫn đang bám víu hy vọng trụ hạng. Vòng cuối, họ trở lại sân nhà tiếp đón Cagliari, một đội bóng cũng đang vùng vẫy để không bị cuốn vào đáy bảng. Hai cái tên tưởng chừng yếu thế, nhưng chính động lực sống còn lại khiến Napoli buộc phải bước từng bước cẩn trọng.
Trong khi đó, ở vòng 37, Inter tiếp Lazio, đối thủ đang sống chết cho chiếc vé Champions League. Và dù vòng cuối chỉ phải gặp Como, đội bóng đã an toàn, nhưng Como lại đang bay cao với chuỗi phong độ đầy hứng khởi. Không ai có thể dám chắc Inter sẽ giành trọn 6 điểm.
Kịch bản bằng điểm: Serie A có play-off chung kết
Và đây mới là đoạn gay cấn nhất: nếu Napoli và Inter bằng điểm sau vòng 38, Serie A mùa này sẽ tổ chức trận play-off tranh Scudetto. Không hiệu số, không thành tích đối đầu, chỉ có 90 phút sống còn. Một trận “chung kết” đúng nghĩa, diễn ra trên sân trung lập (nhiều khả năng là Stadio Olimpico ở Rome), nơi toàn bộ vinh quang hay tủi nhục gói gọn trong một buổi tối nghẹt thở. Tất cả đang sẵn sàng cho một đoạn kết xứng đáng với sự kịch tính của cả mùa giải.
Một mùa Serie A không dành cho người yếu tim
Serie A 2024/25 đã và đang cho thấy lý do vì sao nó luôn là giải đấu đầy ma lực. Không chỉ đỉnh cao là cuộc đua Napoli – Inter, mà dưới đó, vé dự Champions League, Europa League, Conference League hay cuộc chiến trụ hạng cũng nóng bỏng không kém. Mỗi trận đấu, mỗi bàn thắng đều mang tính định đoạt. Nhưng mọi ánh nhìn giờ đây đổ dồn về hai cái tên: Napoli, đội bóng đang khao khát lật đổ trật tự sau hai năm chờ đợi, và Inter, kẻ thống trị cũ đang rình rập để tung cú đấm quyết định.
… nhưng mọi thứ cũng có thể kết thúc sớm
Trong cơn mê cuồng của kịch bản play-off, vẫn tồn tại một khả năng ít người để ý: Napoli có thể vô địch ngay ở vòng 37. Nếu họ đánh bại Parma, còn Inter gục ngã trước Lazio, cách biệt sẽ là 4 điểm – không thể san lấp trong vòng cuối. Khi ấy, Napoli sẽ lên ngôi mà không cần đến trận “chung kết”, nhưng kịch bản ấy xem ra lại chính là điều mà những người yêu bóng đá hồi hộp… không mong muốn. Vì trận chiến cuối cùng giữa hai thế lực hùng mạnh, trên sân trung lập, vẫn là giấc mơ của tất cả.