Sau khi giành ngôi á quân tại Vietnam Challenge 2025, Đài Bắc Mở rộng là giải quốc tế đầu tiên Pitchamon Opathniputh góp mặt. Với thứ hạng hiện tại, cô buộc phải tranh tài từ vòng sơ loại. Tuy nhiên, điều đó không làm khó cô gái Thái Lan. Tại đây, Pitchamon lần lượt đánh bại hai tay vợt Ấn Độ, Isharani Baruah và Mansi Singh, để giành vé vào vòng chính.
Ở trận gặp Baruah, Pitchamon gặp đôi chút trục trặc khi để mất set 2 dù từng dẫn trước 18-15, và phải căng mình cứu một match-point mới có thể kết thúc set 3 với tỷ số nghẹt thở 24-22. Nhưng chính cuộc lội ngược dòng đó như thể giải phóng toàn bộ áp lực tâm lý mà Pitchamon đang gánh. Bằng chứng là ở trận kế tiếp, nữ thần cầu lông Thái Lan dễ dàng vượt qua Mansi Singh chỉ sau 36 phút.
Tiếp đà hưng phấn, Pitchamon bước vào vòng chính với sự tự tin cao độ và tạo nên bất ngờ lớn khi đánh bại Ester Wardoyo – tay vợt Indonesia nằm trong top 35 thế giới – chỉ trong vỏn vẹn 33 phút.
Cú sốc mà Pitchamon tạo ra chưa dừng lại tại đó. Ở vòng kế tiếp, tay vợt 18 tuổi người Thái Lan hạ tiếp Neslihan Arin của Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 2-1. Cô thua set đầu 19-21 nhưng đã chơi quật khởi và ngược dòng ở 2 set sau với tỷ số 21-15 và 21-9.
Nhờ vậy, Pitchamon Opathniputh lúc này đã có mặt tại tứ kết đơn nữ của Đài Bắc Mở rộng 2025. Thử thách tiếp theo của cô nàng khả ái này là Riko Gunji, tay vợt nữ 22 tuổi người Nhật Bản hiện đang xếp hạng 36 thế giới. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 15h10 hôm nay (9/5).
Sau màn trình diễn tại Vietnam Challenge, Pitchamon nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn quốc tế. Không chỉ nổi bật với danh hiệu vô địch thế giới trẻ, cô còn sở hữu thể hình lý tưởng cùng lối chơi đầy tốc độ và linh hoạt.
Một HLV quốc tế đặc biệt khen ngợi Pitchamon Opathniputh: “Một trong những điều khiến Pitchamon trở nên khác biệt là kỹ thuật cổ tay. Mặc dù cổ tay cô ấy nhỏ, nhưng cực kỳ linh hoạt và mạnh mẽ, cho phép tạo ra những đường cầu hiểm hóc, kể cả ở những pha đánh trái tay – điều không phải tay vợt trẻ nào cũng làm được”.