Gia nhập Betis từ tháng 1/2025, Antony đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của người hâm mộ với 9 bàn thắng sau 26 trận, góp công lớn giúp đội bóng tiến vào chung kết UEFA Conference League. Cả cầu thủ lẫn CLB đều mong muốn tiếp tục gắn bó, tuy nhiên hợp đồng hiện tại không bao gồm điều khoản mua đứt.
Theo tờ Marca, lãnh đạo Betis và Man United sẽ có cuộc đàm phán trong tuần tới để quyết định tương lai của Antony. Vấn đề chính nằm ở chỗ MU không chấp nhận nhượng lại anh với giá rẻ, trong khi Betis khó có khả năng đáp ứng mức giá chuyển nhượng đầy đủ.
Trong bối cảnh đó, Betis dự định đề xuất một phương án hiếm thấy: mua lại một phần quyền sở hữu cầu thủ. Theo đó, Antony sẽ được sở hữu đồng thời bởi cả Betis và Man United – một hình thức chuyển nhượng từng phổ biến ở Nam Mỹ nhưng ít xuất hiện ở châu Âu hiện đại. Mô hình này sẽ cho phép cả hai CLB cùng hưởng lợi trong trường hợp Antony được bán với giá cao trong tương lai.
Tuy vậy, kế hoạch này chỉ khả thi nếu Antony đồng ý giảm mức lương hiện tại – đang ở mức 200.000 bảng/tuần, với Man United hiện đang gánh 16% trong số đó. Đây có thể là rào cản lớn nhất cho thương vụ này.
Người hâm mộ Betis đã thể hiện rõ mong muốn giữ chân Antony. Sau chiến thắng trước Fiorentina tại bán kết Conference League, các CĐV đã đồng thanh hô vang tên anh. Huyền thoại CLB Joaquin thậm chí còn hài hước tuyên bố: “Tôi sẽ cung cấp xe nếu cần bắt cóc Antony để cậu ấy không phải quay lại Old Trafford!”.
Trong khi đó, HLV Erik ten Hag – người vừa được bổ nhiệm làm HLV trưởng Bayer Leverkusen – được cho là sẵn sàng tái ngộ học trò cũ Antony và cả Alejandro Garnacho, nếu có cơ hội.
Tương lai của Antony sẽ được quyết định trong vài tuần tới, nhưng rõ ràng, cả Real Betis lẫn người hâm mộ đang làm tất cả để giữ ngôi sao người Brazil ở lại sân Villamarín lâu dài.