Tuy nhiên, Marcela cũng chẳng quá buồn vì cô sẽ có thêm thời gian để tìm kiếm lựa chọn tiếp theo trong cuộc đời. Lý do đến từ việc, Marcela hiện đang kiếm được rất nhiều tiền nhờ OnlyFans thay vì chơi futsal. Như cô gái này cho biết, bản thân kiếm được gấp 100 lần số tiền so với mức lương hiện tại.
Marcela nói với NewsX: "Tôi yêu futsal, đó là niềm đam mê mãi mãi của tôi. Nhưng tôi không thể ở lại một nơi nào đó cố gắng kiểm soát con người tôi ở phía sau sân bóng. Tôi chưa bao giờ ngừng đam mê, nhưng tôi vẫn là tôi và chưa bao giờ thiếu tôn trọng câu lạc bộ. Nhưng tôi đang bị xem là tấm gương xấu cho trẻ em".
Tuy nhiên, con đường mới của Marcela đã mang lại cho cô ấy nhiều thứ hơn. Nữ cầu thủ 21 tuổi này nói thêm: "Tôi đã bị đưa ra phán xét, xa lánh và tôi cảm thấy bị phản bội ngay cả bởi những người cùng giới. Nhưng tôi cũng đạt được một điều: tự do và độc lập về tài chính. Hôm nay tôi cảm thấy mạnh mẽ và hạnh phúc hơn rất nhiều”.
Theo chia sẻ, Marcela từng chỉ kiếm được 550 R$ (71,55 bảng) mỗi tháng, chỉ đủ trang trải chi phí đi lại để tập luyện. Nhưng chỉ sau bốn tuần trên OnlyFans, người mẫu này cho biết cô đã kiếm được 55.000 R$ (7.155 bảng).
Marcela cho biết: "Thật buồn nhưng tôi rời bỏ môn thể thao này với lương tâm trong sáng. Nếu tôi có được mức lương đủ sống từ thể thao, tôi sẽ không bao giờ rời bỏ nó".
Thực tế, Marcela không phải là nữ VĐV đầu tiên chọn “đầu quân” cho OnlyFans. Những cái tên trước đó có thể kể tới như Madelene Wright, Paige Spiranac, Kayla Simmons và Mikayla Demaiter.