Svitolina đã công khai những tin nhắn này qua các ảnh chụp màn hình trên Instagram. Bên cạnh những lời lẽ nhắm vào cô, một số bình luận phân biệt chủng tộc còn nhắm tới chồng của cô - tay vợt người Pháp gốc Phi Gael Monfils.
Trước làn sóng căm ghét đó, Elina Svitolina phản ứng mạnh mẽ: “Gửi đến tất cả những kẻ cá cược: Tôi là một người mẹ trước khi là một vận động viên. Cách các người nói với phụ nữ, với các bà mẹ thật ĐÁNG HỔ THẸN. Nếu mẹ các người thấy những lời nhắn đó, họ chắc chắn sẽ cảm thấy ghê tởm”.
Vụ việc của Svitolina không phải là cá biệt. Trước đó, vào đầu năm, tay vợt người Anh Katie Boulter cũng tiết lộ cô nhận được các lời đe dọa tính mạng nhắm vào bản thân và gia đình trong thời gian thi đấu tại Roland Garros. Boulter cho biết cô tin phần lớn các lời lẽ đó đến từ những kẻ cá cược thua tiền và đã xem việc lăng mạ VĐV là chuyện “bình thường mới”.
Cùng thời điểm đó, WTA và ITF đã công bố báo cáo toàn mùa đầu tiên về tình trạng lạm dụng trên mạng xã hội nhằm vào các tay vợt nữ. Báo cáo ghi nhận 458 tay vợt bị nhắm mục tiêu với hơn 8.000 bình luận và bài đăng thù ghét trong năm 2024, trong đó 40% đến từ các “con bạc giận dữ”.
Không chỉ riêng quần vợt, tình trạng VĐV thể thao bị tấn công trên mạng ngày càng trở nên phổ biến. Tháng trước, hai cầu thủ AFL (Australian Football League - Liên đoàn Bóng bầu dục Úc) là Jase Burgoyne và Nasiah Wanganeen-Milera cũng công khai các tin nhắn phân biệt chủng tộc mà họ nhận được, khiến các CLB và giải đấu phải vào cuộc để tìm ra thủ phạm.
Những vụ việc như của Svitolina hay Boulter một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về sự độc hại ngày càng lan rộng của mạng xã hội trong thể thao chuyên nghiệp, đặc biệt là khi các VĐV ngày càng trở thành mục tiêu của những kẻ thua bạc và nuôi hận thù vô lý.