Rogers vừa trải qua mùa giải bùng nổ nhất trong sự nghiệp khi ghi tới 14 bàn cho Aston Villa ở mọi sân chơi. Ngoài ra anh còn tung ra 15 đường chuyền giúp đồng đội ghi điểm. Để thấy rõ hơn sự hiệu quả và tiến bộ của Rogers, chúng ta nên biết trước đó cầu thủ sinh năm 2002 này chưa có mùa nào có trên 7 lần ghi được tên mình lên bảng tỷ số.
Với những gì mà Rogers đã làm được, không ngạc nhiên khi tiền vệ mang áo số 27 của Aston Villa đang tạo ra sức hút lớn trên thị trường chuyển nhượng. Bằng chứng là ngoài Arsenal và Chelsea, trong danh sách các đội bóng đang theo đuổi Rogers còn có cả 2 "ông lớn" Liverpool và Bayern.
Trong số các CLB đang để mắt đến Rogers, Chelsea chính là đại diện tỏ ra nhiệt tình hơn cả. Lúc này The Blues đang cần tăng cường cho hàng tấn công do cặp đôi Joao Felix và Christopher Nkunku rất có thể sẽ rời Stamford Bridge ngay Hè này. Tuy nhiên, để giành được Rogers thì Chelsea cần phải chi ra không dưới 80 triệu bảng.
Đây là con số cao gấp 10 lần so với chi phí Aston Villa từng bỏ ra để đưa Rogers từ Middlesbrough về Villa Park hồi đầu năm ngoái. Sở dĩ Aston Villa treo giá Rogers ở mức ngất ngưởng như vậy là do họ đang xem cựu tiền vệ Man City là tài sản quý mà mình cần phải trân trọng.
Ngoài ra, Aston Villa cũng muốn bán Rogers với giá cao để tránh bị phạt vì chi tiêu quá mức. Với việc mới thất bại trong nỗ lực giành vé dự Champions League 2025/26, đội bóng này đang cần bổ sung 150 đến 200 triệu bảng nếu không muốn gặp rắc rối.